Đã qua rồi 22 mùa lúa trổ
Chưa một lần cầm cổ tay ai
Và cũng qua rồi từng ấy mùa khoai sọ
Chưa một lần này nọ với ai
* * *
Đau đầu vì tiền
Điên đầu vì tình
Đâm đầu vào tường
Văng ra tứ phương
Rơi tõm xuống mương
Thân nát như tương
Trông thật thảm thương
Thương ơi là thương
* * *
Yêu yêu yêu yêu.... mẹ bảo yêu
Con nít, Tình yêu? chẳng biết nhiều
Cô "bắt" cầm tay đi vào lớp
Dung dăng dung dẻ... chắc là yêu
* * *
Nhện kia giăng lưới bắt ruồi
Còn em giăng lưới bắt người em yêu
Ruồi kia vừa nhắng vừa điêu
Người em giăng lưới còn điêu hơn ruồi
* * *
Chúa ở trên trời
Chúa đâu có biết
Có kẻ thất tình
Cũng muốn đóng đinh.
* * *
Ngồi buồn ta đếm ngón tay
Ủa sao ngón ngắn ngón dài vậy ta
Nghĩ hoài mà cũng chẳng ra
Lấy dao chặt bớt thế là bằng nhau
* * *
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Ngóng về quê mẹ ruột đau chín chiều!
Hôm nay ngày đã bao nhiêu?
Mà sao chưa thấy mẹ yêu gửi tiền?
Đời con cơ cực - SV,
Xài nhiều mà biết kiếm tiền ở đâu?
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Mẹ ơi, cha hỡi mau mau gởi tiền
* * *
Khi xưa vác bút theo thầy ,
Bây giờ em lại vác cày theo trâu
* * *
Trăm năm trong cõi người ta.
Ai ai cũng phải thở ra hít vào.
Trăm năm trong cõi người nào.
Ai ai cũng phải thở vào hít ra
* * *