kunkon_hp
Tuổi : 31 Tôi là : Kunkon_hp My love : Ảo Giác....! Ghép Đôi : anhconuong12 Nơi ở : Truong Son Học lớp : Kiếm tiền Niên khóa : New Trường : New posts : 183 points : 311 reputation : 8 Status : Trăng bơ vơ. ch-atus : Bình thường Gia nhập : 20/10/2010 Mình đang :
| | Tan Vỡ Một Cuộc Tình | |
TAN VỠ Trái bước chân giờ nhìn lại cuộc đời
Có còn gì ngoài trái tim vỡ nát
Tình đa đoan…để tràn mi mọng nước
Như chén rượu sầu…không ai cạn mà sayTừ buổi người đi thơ thêm lắm ngậm ngùi
Bao sương gió chập chùng như hư ảo
Tình người thay như bao người thay áo
Tóc – lưu lạc năm dài ôm áp trái tim đauKỉ niệm xưa nay người thả nơi đâu
Để riêng tôi với nỗi buồn - hư hoại
Khóc tình tan lắm khổ sầu oan trái
Tiếc cho đời tàn huỷ 1 giấc mơMai này đây nếu ghé lại nơi xưa
Ai có thương trái tim tàn héo rũ
Ai tiếc không một chiếc ly đã vỡ
Những mảnh vụn tơi bời…ai gắn lại giùm Đọc Xong đọa Thơ Này Đừng Khóc Nhé. | |
|
24.10.10 22:21 by cun_kute