Chủ đề : ĐỌC ĐI CHO MÙ MẮT!!! --------------------------------------------------
Chị em nô nức đặt vòng hoa mộ liệt sĩ tỏ lòng biết ơn
Anh đi công tác Cam Pu Chia chiến lợi phẩm ở tù ba năm
Anh đi công tác bản Mường Tè xong một cái lên đường về quê
Nhớ nhung về thị xã Phan Thiết tha mơ tưởng cô hàng nước măm
Chồng người du kích sông Lô Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần
Con đò dịch đít sang ngang Bên kia có một cái làng thò ra **** đồng động đến thì bay B ướm nhà động đến lăn quay ra giường
Trim đồng bóp cái chết ngay Trim nhà bóp cái càng ngày càng to
Mời anh vào quán Kara OK em đã mở ra sẵn sàng
Sông Cầu nước chảy lơ thơ Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi
Chưa đi chưa biết Cửa Lò Đi về mới biết nó to thế này
**** đồng động đến thì bay **** nhà động đến lăn quay ra giường
*** đồng bóp cái chết ngay *** nhà bóp cái càng ngày càng to
Mời anh vào quán Kara OK em đã mở ra sẵn sàng
Sông Cầu nước chảy lơ thơ Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi
Chưa đi chưa biết Cửa Lò Đi về mới biết nó to thế này
Mấy em mặc váy đánh cầu lông bay phấp phới trên đầu các anh
Anh đi công tác Pờ Lây Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra Còn em em vẫn ở nhà Cửa (nhà) mình em mở người ra kẻ vào Cá không ăn muối cá ươn Chồng mà cãi vợ, lên giường hối ngay!
Chú ơi buông áo cháu ra Để cháu về nhà ,chồng cháu đang mong Đang mong ...thì mặc đang mong Ở đây chú cứ việc công chú làm.
Để râu không phải là già Để râu đẻ biết đàn bà đàn ông
Để râu không phải là dê Để râu để biết mình mê đàn bà
Bà con toàn thể xã ta Ðồng tâm phấn khởi giồng cà dái dê Dái dê to mập dài ghê Nãm sau ta cứ dái dê ta trồng
Bốn ông chung một đĩa lòng ngồi chễm chệ với thùng bia to
Trung thu là tết thiếu nhi Mà sao người lớn lại đi là nhiều Đi nhiều rồi lại làm liều làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi
Ước gì em **** thành trâu Để anh là đỉa anh bâu vào đùi Ước gì anh **** thành chầy Để em làm cối anh Giã ngày Giã đêm
Không vô không biết bút tre vô rồi mới biết muốn tè ra ngay Chưa ăn chưa biết cu đơ Ăn rùi mới biết nó đờ cu ra
Ba bà đi chợ cầu đông Vừa đi vừa nhổ lông....mày ra xem < em đi cóppy thui các bác àh...!
iF U dOn't lIvE fOr sOmEthInG, U wIll dIE fOr nOrthInG~
Hoàng thượng giá lâm !
Tuổi : 30 Tôi là : chUrp chA chUrp chUrp My love : tOO fAr tOO tOuCh.. Nơi ở : -nƠi bÌg iÊn.. Học lớp : trẠi deAn cỜ lắP =)) Niên khóa : deAn vÔ biÊn :''> Trường : A2K iÊu dẤu ạh =]] posts : 4355 points : 1733 reputation : 578 Status : iF U dOn't lIvE fOr sOmEthInG, U wIll dIE fOr nOrthInG~ ch-atus : đỖ đH-[ưỚc mƠ lỚn thỨ 9] cỤa cUỘc đỜi tAr =]] Gia nhập : 05/11/2009 Mình đang :
Tuổi : 30 Tôi là : cry My love : :S Nơi ở : AL-HP-MIỀN BẮC VIỆT N Học lớp : Boi Niên khóa : 2k11-2k13 Trường : AT posts : 31 points : 47 reputation : 0 Status : Nghiền Cf.......hôhôhô Gia nhập : 31/12/2009 Mình đang :